Lời hứa bên nhau trọn đời là có thực: Hành trình 60 năm bên nhau của ông bà, dù không có con cái!
Nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy tình yêu bị chi phối bởi hoóc-môn và có thời hạn nhất định. Trong xã hội hiện đại, nhiều người mơ về tình yêu chung thủy suốt đời, nhưng số vụ ly hôn tại Việt Nam đang tăng nhanh. Năm 2000 chỉ có 51.361 vụ ly hôn, nhưng đến năm 2010 đã lên tới 126.325 vụ. Giữa bối cảnh này, vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Thọ đã chứng minh rằng tình yêu vĩnh cửu vẫn tồn tại. Nếu được trò chuyện với họ, bạn sẽ thấy tình yêu ngọt ngào và bền chặt vẫn có thể kéo dài qua năm tháng.
Ông Thọ 85 tuổi và vợ ông, bà Đinh Thị Ngọc Tú, 79 tuổi, vẫn sống tươi trẻ trong căn hộ ở Trung Hòa - Nhân Chính. Họ thể hiện gu âm nhạc trẻ trung, thích nghe nhạc lớn và duy trì ngôi nhà gọn gàng, tràn ngập hoa lá. Tình yêu của họ vẫn nồng nàn, thể hiện qua cách xưng hô ngọt ngào và sự tôn trọng lẫn nhau trong từng cử chỉ, lời nói. Bà Tú luôn nhẹ nhàng xin phép khi muốn thêm ý kiến trong cuộc trò chuyện.
Họ đã sống bên nhau gần 60 năm mà chưa có con vì bà Tú mắc bệnh hẹp ống dẫn trứng. Dù đã tìm mọi cách chữa trị nhưng không thành công, bà đã 3 lần viết đơn ly hôn để giải thoát cho chồng, mặc dù mỗi lần làm đơn đều khiến bà đau lòng. Bà luôn cảm thấy việc giữ chồng lại cho mình là ích kỷ. Dù không có con, nhưng hai ông bà vẫn sống hạnh phúc bên nhau, thường xuyên khiêu vũ để rèn luyện sức khỏe. Bà Tú lo lắng về tương lai, khi chồng còn trẻ chưa nghĩ nhiều về con cái, nên bà vẫn sẵn sàng chấp nhận chia tay nếu cần.
Bà Tú đã ba lần làm đơn xin sinh con nhưng đều bị từ chối. Đến lần thứ ba, chồng bà tức giận xé đơn và từ đó hai người không nhắc đến chuyện sinh con hay ly hôn nữa, họ sống hạnh phúc bên nhau. Mặc dù đã nghĩ đến việc nhận con nuôi, cả hai đều thống nhất rằng con cái là kết quả của tình yêu, nên họ không muốn bù đắp khoảng trống bằng một đứa trẻ xa lạ. Ông Thọ tin rằng hạnh phúc không chỉ đến từ việc có con mà còn từ tình yêu và cuộc sống chung. Ông từng làm nhiều công việc khác nhau, từ Trưởng ban biên tập phát thanh đến giảng viên đại học. Họ dự định mỗi năm du lịch một nước và vào viện dưỡng lão khi về già.
Ông Thọ là một trí thức nổi tiếng ở Hà Nội trong những năm 60, biết 4 ngoại ngữ: Anh, Pháp, Nga, Trung. Ông gặp bà Tú tình cờ tại nhà em họ và ngay lập tức cảm nhận được tình yêu. Họ thường tham gia CLB khiêu vũ và làm mọi thứ cùng nhau. Dù tuổi cao, ông vẫn lãng mạn. Trải qua khó khăn của chiến tranh và bao cấp, họ luôn giữ tình yêu chung thủy, thậm chí khi phải xa nhau 50km, ông vẫn đạp xe về thăm bà Tú hàng tuần. Họ luôn nhớ nhau và cảm thấy hạnh phúc khi gặp lại. Khi kể về kỷ niệm tình yêu, ánh mắt của cả hai vẫn lấp lánh niềm vui.
Bà Tú chia sẻ rằng vì thương bà và lo cho tương lai, ông Thọ đã tích cực lao động và làm thêm nhiều công việc khi còn trẻ để tích lũy cho tuổi già. Bà cũng đã làm thêm khi còn là y sĩ để hỗ trợ chồng. Hiện tại, cả hai đã nghỉ hưu nhưng kinh tế vẫn ổn định nhờ kế hoạch xa cho tương lai không còn ai nương tựa.















Source: https://afamily.vn/loi-hua-ben-nhau-tron-doi-la-co-that-nhu-cai-cach-ma-ong-da-ben-ba-60-nam-qua-du-khong-co-con-cai-20160805095122828.chn